"Vợ chồng nữ giảng viên trải qua 2 năm hiếm muộn nhận 'món quà' bất ngờ: Hành trình giữ 'thai hiếm' đầy cảm hứng"
Hành trình tìm con của các cặp vợ chồng hiếm muộn đầy gian nan và mỗi gia đình có câu chuyện riêng. Khi vượt qua khó khăn, niềm vui khi có thai là món quà vô giá. Chị Đoàn Nguyệt Linh (1990, Thái Nguyên) đã trải qua 3 cái Tết bên 2 thiên thần nhỏ, không thể quên hành trình dài và khó khăn để có con. Vợ chồng chị Linh - anh Tuấn kết hôn năm 2018 với khát khao có con sau 2 năm hiếm muộn. Anh Tuấn bận rộn với công việc tại trại giam, còn chị Linh là giảng viên Đại học Y Dược Thái Nguyên, khiến họ không có nhiều thời gian cho nhau.
Sau 2 năm không có tin vui, vợ chồng anh Tuấn và chị Linh quyết định đi khám sức khỏe sinh sản với sự động viên của gia đình. Bác sĩ cho biết chị bị đa nang buồng trứng và chất lượng tinh trùng của anh kém, khiến việc thụ thai tự nhiên khó khăn. Họ đã nhận thuốc nhưng không có kết quả, nên quyết định tìm hướng điều trị phù hợp. Mặc dù được giới thiệu nhiều thầy lang Đông y, họ vẫn tin tưởng vào kiến thức y tế của mình và lựa chọn phương pháp IVF. Qua giới thiệu của đồng nghiệp, họ đã đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thực hiện hỗ trợ sinh sản.
Chị Linh nhớ lại kỷ niệm tìm con trong thời gian dịch COVID-19 căng thẳng. Sau hai năm mong mỏi, vợ chồng chị quyết định xuống Hà Nội để thăm khám. Tháng 3 năm 2020, chị bắt đầu quá trình kích trứng và chuyển phôi. Niềm vui đến ngay lần chuyển phôi đầu tiên khi bác sĩ thông báo đã có 2 mầm sống hình thành. Ngày thử que lên 2 vạch và siêu âm thấy thai đôi, nghe nhịp tim và thấy cử động của con là những khoảnh khắc không thể quên. Mỗi lần siêu âm thấy các con khỏe mạnh, vợ chồng chị lại thêm háo hức chờ ngày được ôm con trong tay. Niềm hạnh phúc của chị vẫn nguyên vẹn khi nhớ lại thời gian đầu mang thai.
Hành trình giữ thai hiếm của vợ chồng anh Tuấn và chị Linh khiến nhiều người khâm phục. Chị Linh, với thể trạng yếu và mang thai đôi, đã phải đối mặt với nghén nặng và cơn co tử cung sớm từ tuần 16. Chị thường xuyên phải vào viện kiểm tra và dùng thuốc nội tiết để ngăn co thắt. Đến tuần 28, chị phải nhập viện theo dõi cho đến khi sinh. Sau hai tháng nằm viện, cuối cùng, hai bé chào đời khỏe mạnh vào ngày 14/01/2021, đánh dấu một hành trình đầy gian nan nhưng tràn ngập hạnh phúc.
Sự xuất hiện của hai con yêu là điều kỳ diệu nhất đối với vợ chồng chị Linh. Chị đặt tên con gái là Diệu An, mong con luôn bình an, và con trai là Minh Khang, hy vọng con sẽ thông minh và ngay thẳng. Từ khi có con, ngôi nhà của chị trở nên vui vẻ hơn với tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Năm nay là Tết thứ 3 của chị làm mẹ, niềm vui sẽ càng đầy đặn khi các con lớn lên và biết gọi hai chữ bố - mẹ.








Source: https://afamily.vn/2-nam-hiem-muon-vo-chong-nu-giang-vien-nhan-duoc-mon-qua-bat-ngo-hanh-trinh-giu-thai-hiem-khien-nhieu-nguoi-kham-phuc-2024020817074628.chn